Kết quả tìm kiếm cho "Ngắm thủ đô"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4967
Dự báo siêu bão Ragasa sẽ đổ vào Biển Đông sau 22 giờ ngày 22/9 và được nhận định là cơn bão lớn nhất thế giới xảy ra từ đầu năm 2025 đến nay, đồng thời là cơn bão mạnh nhất lịch sử ở trên Biển Đông.
Trước thềm hội nghị về giải pháp hai nhà nước dự kiến diễn ra ngày 22/9 tại New York (Mỹ), bên lề phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, hàng loạt động thái ngoại giao liên quan đến tiến trình hòa bình Trung Đông đã diễn ra.
"Hành trình kết nối xanh" là chương trình truyền hình thực tế mang đến những trải nghiệm sâu sắc về du lịch bền vững và giá trị văn hóa bản địa. Phát sóng vào 15h45 Thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình tự hào có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS). Mỗi tập không chỉ là một chuyến đi khám phá, mà còn là một hành trình kết nối chân thực với thiên nhiên và con người.
UBND tỉnh An Giang nghiêm túc, tập trung khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, tập trung chuẩn bị tốt công tác đầu tư, triển khai dự án, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng chuẩn bị điều kiện tốt để phục vụ Hội nghị APEC 2027.
Ngày 18/9, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) công bố báo cáo thường niên cho thấy, biến đổi khí hậu đang làm chu trình nước toàn cầu ngày càng thất thường, gây ra hạn hán kéo dài, lũ lụt nghiêm trọng và suy giảm chất lượng nguồn nước.
Nằm tại xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị, trằm Trà Lộc hiện lên như một "ốc đảo" xanh mướt, mang đến vẻ đẹp hoang sơ và bình yên.
Sáng 19/9, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.
Vốn là loài cây hoang dại, nho rừng chỉ được xem như thức ăn chơi của trẻ con vùng Bảy Núi ngày trước. Tuy nhiên, loài quả này dần trở thành đặc sản khi được nhiều người biết đến, là mảnh ghép độc đáo về sản vật của rừng núi An Giang.
Núi Voi, hay còn gọi là núi Bà Khẹt, Kỳ Hương sơn, thuộc phường Chi Lăng. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên khá đẹp, địa hình núi xen với rừng cây, khí hậu mát mẻ. Trên núi còn có dấu tích của đền Tứ Thánh lộng lẫy một thời, nhưng nay chỉ còn cột đá trơ sắt, vách tường chi chít dấu vết đạn pháo…
Con nước bắt đầu “nhảy” khỏi bờ, mang theo lượng lớn nguồn lợi thủy sản vào cánh đồng. Thời điểm này người dân tất bật mưu sinh bằng nghề đặt dớn, giăng câu, giăng lưới, đặt lờ, đặt lọp…
Một buổi sáng chủ nhật, tôi dõi theo buổi offline của nhóm sưu tầm đồ mini tại quán cà phê ở phường Long Xuyên. Điều ấn tượng nhất với tôi là cảnh những người đàn ông gai góc, nhiều độ tuổi khác nhau lại nâng niu những “bảo vật” bé xíu trong lòng bàn tay thô kệch.
Khi ánh hoàng hôn buông mình trên biển, từng con sóng lăn tăn ánh bạc. Xa xa, bóng dáng những chiếc xe lôi chầm chậm đưa khách len lỏi qua từng con phố nhỏ. Cảnh sắc ấy gợi nên một phường Hà Tiên bình dị mà cuốn hút, nơi du khách không chỉ đến để ngắm cảnh mà còn để trải nghiệm hồn cốt văn hóa từ tài nguyên bản địa.